Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Vụ “Tranh chấp quyền sử dụng đất” tại tỉnh Bắc Ninh:

Người cao tuổi khởi kiện ra toà án yêu cầu hưởng thừa kế theo quy định

Ông Trần Đức Hảo, 77 tuổi, hiện ở số 11A ngõ 514 đường Lý Thường Kiệt, khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, TP Từ Sơn (cũ), nay thuộc phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh khởi kiện ra TAND TP Từ Sơn (nay là TAND khu vực 7) về tranh chấp quyền sử dụng đất. Ngày 6/5/2025, TAND TP Từ Sơn ra Thông báo thụ lí vụ án số: 141/2025/TB-TL.VA. Tuy nhiên, đến nay vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử...
+
aa
-
Ông Trần Đức Hảo cho biết: Ông bà ngoại của ông Hảo là cụ Trần Đức Cận (chết năm 1937) và cụ Trần Thị Chỉ (chết năm 1975) là chủ sử dụng thửa đất số 18, tờ bản đồ số 15, diện tích 168m2 (nay là thửa số 149, tờ bản đồ số 43, diện tích 168,8m2) tài sản gắn liền trên đất là 2 ngôi nhà gỗ xoan tre lợp ngói, tường gạch, sân vẫn còn nguyên vẹn tại xóm 3 khu phố Đa Hội, không để lại di chúc.

Cụ Cận có 2 vợ, vợ cả là cụ Trần Thị Chỉ (1900-1975), vợ hai là cụ Nguyễn Thị Na (1909-1988). Cụ Cận và cụ Chỉ sinh ra mẹ ông Hảo là cụ Trần Thị Cảnh (mất năm 1950). Cụ Cảnh chỉ có ông Hảo là con trai duy nhất. Bà ngoại nuôi ông Hảo từ nhỏ và sinh sống trên đất đó đến khi mất. Cụ Cận lấy vợ hai là cụ Nguyễn Thị Na chỉ có bà Trần Thị Bùi (1931-1996) là con. Bà Bùi có 3 con gái là: Lưu Thị Thảo (sinh năm 1965), Lưu Thị Chí (sinh năm 1969), Lưu Thị Hợi (sinh năm 1971).

Người cao tuổi khởi kiện ra toà án yêu cầu hưởng thừa kế theo quy định
Ông Trần Đức Hảo yêu cầu được quyền thừa kế về quyền sử dụng đất theo quy định.

Cụ Cận, cụ Chỉ, cụ Na, cụ Cảnh và ông Hảo, bà Bùi đều sinh sống trên thửa đất số 19, tờ bản đồ số 15, diện tích 168m2. Năm 1937, cụ Cận chết, cụ Na đi lấy chồng và chuyển đi nơi khác. Bà Bùi chung sống với bà ngoại ông Hảo trên mảnh đất đó. Cụ Chỉ chồng chết, sau khi con gái chết, cụ ở một mình, Khoảng năm 1956, cụ Chỉ bị quy địa chủ, đã tự nguyên chia cho 2 hộ nông dân nghèo phần tài sản của cụ: 3 gian nhà ngang gỗ xoan tường gạch, lợp ngói ta gắn liền đất với mảnh vườn. Tài sản của cụ còn 168m2 đất, cùng mấy gian nhà cổ gỗ xoan, lợp ngói ta, nhà bếp, sân gạch. Sau đó, cụ Chỉ được xuống thành phần và sinh sống đến năm 1975, cụ mất tại thửa đất trên.

Vợ chồng ông Trần Đức Hanh, Trần Thị Thẩm gọi ông bà ngoại của ông Hảo là chú ruột và thím (ông Hanh con cụ Lý Kệ có 5 gian nhà gác 3 tầng làm trên diện tích đất 650m2 cùng xóm). Ông Hanh, bà Thẩm được quyền hưởng tài sản của bố mẹ để lại theo quy định. Đến khoảng năm 1958, bà Thẩm đến ở nhờ đất cụ Chỉ đến khoảng năm 1966, bà Thẩm không ở nữa, ra trại làm nhà ở trồng cây cối, chăn nuôi. Năm 1971, do lụt, nên bà Thẩm mất nhà, lại về ở nhờ đất bà ngoại ông Hảo. Bà Thẩm ăn riêng ở nhà trên, ông Hảo và bà ngoại ăn ở với nhau ở nhà dưới. Năm 1973, ông Hảo lấy vợ mua đất xóm Chùa, nhưng vẫn về ăn, ngủ chăm sóc bà ngoại. Đến năm 1975, bà ngoại mất, gia đình ông Hảo cùng bà Thẩm đứng lên lo tang cho bà. Từ đó, hai gia đình cùng thống nhất quản lí nhà đất của cụ Chỉ để làm từ đường cúng các cụ, ông bà ngoại và mẹ ông Hảo. Thời điểm này nhà đất trên khóa cửa bỏ không. Ông Hảo vẫn quản lí, hằng tháng tuần Rằm, mùng 1, ngày giỗ, Tết, ông Hảo về thắp hương các cụ đến ngày hôm nay. Bà Thẩm tiếp tục ra trại ở và trồng cây, nuôi lợn và được thời gian khoảng 20 năm. Sau khi bà Thẩm bị ốm yếu, bà bán nhà đất trại quay về mảnh đất của cụ Chỉ ở, vài năm sau bà Thẩm mất (ngày 9/11/2008). Ông Trần Văn Hùng (cháu nội bà Thẩm) cùng bố, mẹ là ông Cự, bà Bảy ở xóm 2, Đa Hội. Ông Cự (chết năm 1975), ông Hùng ở cùng bố mẹ, sau khi lấy vợ mua đất làm nhà ở, tại số 48 phố Hạ, phường Đình Bảng, TP Từ Sơn.

Người cao tuổi khởi kiện ra toà án yêu cầu hưởng thừa kế theo quy định
GCNQSDĐ cấp cho bà Trần Thị Thẩm.

Ngày 8/7/1996, bà Thẩm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với thửa đất của ông, bà ngoại ông Hảo. Tuy nhiên, hồ sơ này bị tẩy xóa, sửa chữa thông tin, không có chữ kí xác nhận của cán bộ địa chính thực hiện đo dạc và chữ kí xác nhận của những người sử dụng đất giáp ranh. Bà Thẩm chưa nộp các khoản thuế đất và nghĩa vụ tài chính đối với thửa đất số 18 trên. Năm 2008, bà Thẩm mất, năm 2010, ông Hùng xin cấp GCNQSDĐ thửa đất của cụ Chỉ và cụ Cận, trong khi đó ông Hảo hoàn toàn không được biết. Việc bà Thẩm làm hồ sơ cấp GCNQSDĐ mang tên Trần Thị Thẩm, sau đó chuyển quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Hùng năm 2010. Đến tháng 11/2022, biết tin ông Hùng bán mảnh đất trên, ông Hảo đến gặp và yêu cầu ông Hùng không được bán mảnh đất thờ cúng các cụ của gia đình ông Hảo. Đến lúc này ông Hảo mới biết ông Hùng và bà Thẩm đứng tên GCNQSDĐ mảnh đất của ông bà ngoại ông Hảo.

Do vậy, ông Hảo đề nghị TAND khu vực 7 xem xét chấp nhận khởi kiện của ông yêu cầu: Huỷ GCNQSDĐ số M387839, số và sổ 01278-QSDĐ do UBND huyện Tiên Sơn (TP Từ Sơn cũ) cấp ngày 29/12/1997, cho hộ bà Trần Thị Thẩm, địa chỉ thôn Đa Hội, xã Châu Khê, huyện Tiên Sơn nay là khu phố Đa Hội, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh, do cấp lần đầu cho bà Trần Thị Thẩm không đúng đối tượng người được quyền sử dụng đất; GCNQSDĐ số BC 436140, số vào sổ CH 00102 ngày 8/11/2010 mang tên ông Trần Văn Hùng và bà Trần Thị Bình chưa đúng pháp luật, do chưa có chữ kí, con dấu của cấp thẩm quyền phê duyệt. Công nhận thửa đất số 149, tờ bản đồ số 43, diện tích 168,8m2 tại địa chỉ xóm 3 khu phố Đa Hội, phường Phù Khê là di sản thừa kế của cụ Trần Đức Cận, Trần Thị Chỉ và công nhận ông Hảo được quyền hưởng 1/2 thửa đất trên. Buộc ông Trần Văn Hùng, Trần Thị Bình trả lại cho ông Hảo ½ quyền sử dụng thửa đất trên làm nơi thờ cúng các cụ.

Nguyễn Hải - Đăng Quang
Tags: hưởng thừa kế tranh chấp quyền sử dụng đất

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Hành trình đi tìm công bằng của một người cao tuổi

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Hành trình đi tìm công bằng của một người cao tuổi

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Hành trình đi tìm công bằng của một người cao tuổi

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Hành trình đi tìm công bằng của một người cao tuổi

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Hành trình đi tìm công bằng của một người cao tuổi

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Hành trình đi tìm công bằng của một người cao tuổi

Đà Nẵng: Xe chở cát, sỏi nối đuôi nhau trên QL14B, người cao tuổi bất an

Phản ánh tới Tạp chí Người cao tuổi/Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi sinh sống dọc tuyến QL14B, TP Đà Nẵng cho biết, thời gian gần đây, hàng loạt xe tải vận chuyển cát, sỏi từ mỏ Pha Lê (xã Thượng Đức) lưu thông liên tục theo hướng vào trung tâm thành phố. Một số phương tiện có dấu hiệu chở quá tải, làm rơi vãi vật liệu xuống mặt đường, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9