Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Dù đã đã nghỉ hưu được 5 năm, nhưng bà Tô Thị Minh, nguyên Trưởng Công an xã Điền Xá vẫn được nhiều người ở xã Điền Xá, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh tìm đến nhờ tư vấn về pháp luật và họ luôn đặt niềm tin vào bà.
+
aa
-

Khi đang là Trưởng Công an xã, với người dân, bà Minh luôn như người bạn tâm tình, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Bà Minh chia sẻ: “Nhiều công việc không thuộc của Công an, như đăng kí kết hôn, làm giấy khai sinh,… bà con cũng tìm đến tôi. Không phải họ không biết, mà họ đến nhờ tôi hướng dẫn tận tình, chu đáo”.

Bà Minh là người dân tộc Tày có 35 năm làm công tác địa phương, trong đó có 18 năm là Trưởng Công an xã. Năm 1982, xã muốn có người dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa làm công tác xã, nên bà trưng dụng làm cán bộ văn thư của xã. Vốn nhanh nhẹn lại nói thông thạo tiếng Kinh, Tày, Dao, bà vừa học phổ thông, vừa làm văn thư xã. Trong quá trình công tác, bà kinh qua các chức vụ như: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND xã, thế nhưng khi hết nhiệm kì bà lại thôi. Theo bà, chỉ chức vụ Trưởng Công an xã là “hợp” với bà nhất và bà làm từ năm 1999 cho đến khi nghỉ hưu.

Người phụ nữ Tày tích cực tham gia công tác xã hội
Bà Tô Thị Minh nhắc nhở người dân không thả trâu bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường.

Điền Xá còn đông hộ nghèo, trình độ dân trí của người dân không đồng đều, diện tích các thôn rộng, dân cư thưa thớt. Những thôn bản cách xa nhau vài ba cây số, những năm trước đây đi lại rất khó khăn khiến cho việc vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương không dễ. Mặt khác, Điền Xá là xã giáp ranh với cả huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn nên việc giải quyết về an ninh trật tự không chỉ bó hẹp trong phạm vi huyện Tiên Yên mà trên bình diện liên tỉnh.

Có thời điểm, thanh niên ở địa bàn khác đến xã Điền Xá xô xát lúc nửa đêm ở thôn cách xa trung tâm xã. Khi ấy, kinh tế còn khó khăn, bà chưa có xe máy, phải thuê xe ôm đến hiện trường, thức trắng đêm để giải quyết công việc. Có những việc bà phải cùng các công an viên của xã đối mặt với đối tượng “đầu trộm đuôi cướp” ở địa bàn khác đến, chúng thường dùng vũ khí nóng gây sát thương cao. Hay trường hợp đối tượng bị truy nã từ tỉnh Lạng Sơn đến địa bàn xã, bà đã phối hợp với công an tỉnh bạn giải quyết gọn gàng. Nhiều hôm giải quyết công việc phải nhịn ăn, chồng bà lo lắng hỏi: “Em không ăn thì làm sao được?”. Bà trả lời: “Chưa làm xong việc thì em chưa ăn được”.

Bà Minh luôn tự hào vì có hậu phương vững chắc là chồng mình. Do bà bận công việc, chồng bà quán xuyến gia đình, nuôi dạy con cái. Nhiều hôm, chồng bà cùng thức trắng đêm, làm “xe ôm” đưa vợ đến nơi giải quyết vụ án. Nhiều vụ khó xử khiến bà lo lắng đến mất ăn mất ngủ, chồng bà luôn là động lực giúp bà ổn định tinh thần với những lời động viên chân thành. Từ sự “vào cuộc” của chồng, con, mà bà Minh có gia đình êm ấm. Bà có 2 con đã trưởng thành, con gái lớn và con trai đều là lãnh đạo của trường học và trạm y tế xã, huyện.

Theo bà Minh, cuộc sống khu dân cư đồng bào miền núi muốn ổn định, thì quê hương phải được dựng xây tốt hơn. Muốn vậy, ngoài Nhà nước, người dân sở tại cũng phải tích cực vào cuộc. Khi xã Điền Xá xây dựng nông thôn mới, bà Minh đã tiên phong đi vận động người dân hiến đất mở rộng đường liên thôn, liên xã, được người dân hưởng ứng nhiệt tình và không có trường hợp nào khiếu kiện. Riêng gia đình bà đã hiến 5.000m2 đất để xã Điền Xá xây dựng trụ sở UBND, đài liệt sĩ, cầu khu dân cư, khu vui chơi thiếu nhi xã và Nhà văn hóa thôn Pắc Phai. Với số lượng đất đó, ngày nay giá trị rất lớn vì nằm giáp với Quốc lộ 4B liên tỉnh Quảng Ninh - Lạng Sơn. Nhưng niềm vui của bà Minh là từ đất của gia đình, nay đã là các công trình dân sinh phục vụ đời sống chung của người dân toàn xã, đem lại niềm vui cho nhiều người

Công Thành
Tags: công tác xã hội Tuổi cao gương sáng

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Người cao tuổi Thái Nguyên góp phần xây dựng quê hương

Lào Cai: Xây dựng công dân số người cao tuổi

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, trở thành công dân số đang là nhu cầu thiết yếu đối với mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó có NCT. Bởi lẽ, việc trang bị kỹ năng số giúp NCT hòa nhập tốt hơn với đời sống hiện đại, tăng cường kết nối xã hội và tiếp cận thuận lợi các dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống…
Người cao tuổi Thái Nguyên góp phần xây dựng quê hương

Người lính Phan Văn Thi và 7 năm vinh dự bảo vệ Bác Hồ

Giữa những ngày tháng 5 lịch sử, trong căn nhà nhỏ nằm giữa miền sơn cước Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), ký ức về một thời “mưa bom bão đạn” lại sống dậy trong tâm trí cựu chiến binh Phan Văn Thi. Ở tuổi 92, với 67 năm tuổi Đảng, người lính năm xưa vẫn giữ nguyên niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ và đặc biệt là quãng thời gian 7 năm làm nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Người cao tuổi Thái Nguyên góp phần xây dựng quê hương

Hình thành thói quen sống thân thiện môi trường

Những năm gần đây, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục tại phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, lực lượng NCT đóng vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp ngay từ khu dân cư.
Người cao tuổi Thái Nguyên góp phần xây dựng quê hương

Làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

Đó là ông Hoàng Ngọc Đề, sinh năm 1957, ở thôn Phú Mỹ, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai. Rời quân ngũ trở về quê hương, ông không chọn cuộc sống an nhàn mà quyết tâm lập nghiệp trên chính mảnh đất quê nhà, nỗ lực xây dựng kinh tế gia đình, trở thành tấm gương tiêu biểu của NCT trong phát triển kinh tế bạc.
Người cao tuổi Thái Nguyên góp phần xây dựng quê hương

“Cây cao bóng cả” dẫn dắt cuộc cách mạng xanh

Trong cuộc chiến chống “giặc túi ni-lông” và chất thải nhựa, những NCT và các tổ chức chính trị - xã hội tại Đất Sen hồng không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà đã thực sự trở thành những người tiên phong, biến nhận thức thành những mô hình sinh kế và giáo dục di sản cho thế hệ mai sau.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9