Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Mặc dù huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh còn có nhiều xã nằm trong diện đặc biệt khó khăn. Nhưng trong nhiều năm qua, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương NCT trong xây dựng đời sống kinh tế và phát triển văn hóa.
+
aa
-

Trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Minh Triệu, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT huyện Đầm Hà cho biết: “Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, NCT trong huyện luôn gương mẫu trong hiến đất làm đường, xây dựng các công trình công cộng. Tích cực vận động con cháu thực hiện các quy ước, hương ước, xây dựng các khu dân cư văn hóa và gia đình văn hóa. Đồng thời tích cực tham gia xóa bỏ các tập tục lạc hậu; thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang. NCT là hạt nhân các phong trào văn hóa văn nghệ khu dân cư”. Cũng theo ông Lưu Minh Triệu, huyện Đầm Hà, trong chương trình NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, nhiều hội viên NCT đã trồng hàng chục vạn cây hai bên các con đường nông thôn mới, ở các xã; cùng Nhân dân vệ sinh thôn, xóm hưởng ứng ngày “Chủ nhật xanh” do Hội Phụ nữ phát động…

Một tiết mục văn nghệ của NCT huyện Đầm Hà.
Một tiết mục văn nghệ của NCT huyện Đầm Hà.

Chúng tôi đến xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà nơi có lễ hội đình Đầm Hà được diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch hằng năm. Tại lễ hội văn hóa này đã có sự đóng góp rất tích cực của Hội NCT. Ông Hoàng Tiến Minh, Chủ tịch Hội NCT xã Đầm Hà cho hay: “CLB văn nghệ-thể thao của NCT xã chúng tôi hoạt động rất hiệu quả, là lực lượng chủ yếu trong các đoàn rước lễ trong toàn huyện với các hoạt động tham gia vào các đoàn rước lễ, các hội chơi cờ người, chọi gà.. CLB đã đoạt giải Nhất toàn đoàn tại giải Thể thao NCT huyện Đầm Hà nhiều năm. Trong các dịp chào mừng Quốc tế NCT (1/10) hay các ngày lễ lớn khác của đất nước, chúng tôi thường có chương trình giao lưu văn nghệ NCT với các xã, thị trấn khác trong toàn huyện với các CLB văn hóa văn nghệ của NCT các xã trong huyện rất vui và tạo được ấn tượng tốt đẹp”.

Ở xã Đầm Hà, có cụ Đặng Thị Tự, 93 tuổi, được Chủ tịch nước nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân vào tháng 3/2019. Cụ Tự là một trong số ít những người có thể trình diễn nghệ thuật hát nhả tơ-hát múa cửa đình bằng lối hát cổ. Lời ca của nghệ nhân Đặng Thị Tự kết hợp với tiếng phách, tiếng đàn đưa người nghe đắm chìm trong không gian của vùng quê Đầm Hà. Khi còn khỏe, cụ không chỉ hát trong các lễ hội đình làng ở Đầm Hà và một số địa phương khác trong tỉnh, mà cụ còn đươc mời sang đình làng người Việt ở Quảng Tây (Trung Quốc) biểu diễn. Nghệ nhân Đặng Thị Tự thuộc 39 bài hát với 9 giọng gồm 755 câu hát nhả tơ-hát múa cửa đình. Cụ luôn sẵn lòng truyền nghề cho thế hệ sau và đã có hàng trăm người được cụ truyền dạy. Hiện Đội hát nhả tơ-hát múa cửa đình huyện Đầm Hà đã có hơn 40 người thường xuyên hát trong Lễ hội đình Đầm Hà hằng năm và các phong trào văn hóa văn nghệ của huyện, đều là học trò của Nghệ nhân Nhân dân Đặng Thị Tự.

Ở xã Đại Bình có công trình Cột cờ Núi Hứa. Nơi đây, ngày 28/10/1948, Chi bộ Đảng đầu tiên của Đầm Hà được thành lập. Khu di tích khảo cổ - lịch sử - danh thắng Núi Hứa (trong đó có cột cờ) được UBND tỉnh Quảng Ninh xếp hạng Di tích cấp tỉnh năm 2012. Để công trình văn hóa này được hoàn thành nhờ có sự vào cuộc tích cực của NCT trong xã. Như ông Phạm Văn Hà, 77 tuổi, thôn Làng Ruộng, xã Đại Bình hiến hơn 3.000m2 đất để làm đường lên cột cờ. Cột cờ Núi Hứa nay là điểm tham quan của nhiều du khách khi đến Đầm Hà. Cột cờ còn tạo điểm nhấn nhằm giáo dục về lịch sử văn hóa cho thế hệ trẻ về truyền thống cha ông.

Kinh tế Đầm Hà ngày càng phát triển, đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong những sự nỗ lực cố gắng ấy, có công sức không nhỏ của NCT trong huyện.

Công Thành
Tags: Hội NCT xã Đầm Hà

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Phong trào “Biến rác thành tiền” ở Đầm Hà

Đền Đại An: miền di sản tâm linh bên thượng nguồn sông Hồng

Giữa núi non trùng điệp nơi thượng nguồn sông Hồng, Đền Đại An hiện lên như một khoảng lặng linh thiêng giữa đại ngàn. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, ngôi đền không chỉ là nơi gửi gắm đời sống tâm linh của cư dân bản địa mà còn lưu giữ nhiều lớp ký ức văn hóa, lịch sử của miền sơn cước bên dòng sông Hồng.
Phong trào “Biến rác thành tiền” ở Đầm Hà

Tiếng trống gìn giữ hồn cội nguồn của dòng họ Nguyễn Như

Giữa vùng quê giàu truyền thống văn hóa của xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An – nơi trước đây thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ – tiếng trống tế của dòng họ Nguyễn Như vẫn vang lên đều đặn qua nhiều thế hệ như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ là âm thanh của nghi lễ, tiếng trống ấy còn là biểu tượng của lòng thành kính tổ tiên, của tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dòng họ.
Phong trào “Biến rác thành tiền” ở Đầm Hà

Bế mạc Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ VIII năm 2026

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, tối 30/5, Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ VIII năm 2026 đã chính thức bế mạc. Với sự tham gia của 282 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, giải đấu đã mang đến những trận cầu chất lượng, góp phần lan tỏa phong trào tennis và tăng cường giao lưu, kết nối trong cộng đồng yêu thể thao.
Phong trào “Biến rác thành tiền” ở Đầm Hà

Niềm tự hào, khát vọng vươn lên từ những giá trị tốt đẹp trong bài thơ “Mừng Phật Đản”!

Từ cảm hứng về Thiền phái Trúc Lâm và vẻ đẹp thanh tịnh của đất Phật Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, bài thơ "Mừng Phật đản" của tác giả Hồng Gai đã gửi gắm niềm tự hào về truyền thống văn hóa - tâm linh dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng an hòa, đoàn kết và phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Phong trào “Biến rác thành tiền” ở Đầm Hà

Miền di sản tâm linh bên thượng nguồn sông Hồng

Giữa núi non trùng điệp nơi thượng nguồn sông Hồng, Đền Đại An hiện lên như một khoảng lặng linh thiêng giữa đại ngàn. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, ngôi đền không chỉ là nơi gửi gắm đời sống tâm linh của cư dân bản địa mà còn lưu giữ nhiều lớp ký ức văn hóa, lịch sử của miền sơn cước bên dòng sông Hồng.
Phong trào “Biến rác thành tiền” ở Đầm Hà

Già làng Đinh Nê - người kể chuyện đổi thay nơi bản Arem

Có một thời, tộc người Arem sống biệt lập trong những hang đá giữa vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tách rời hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khi lực lượng biên phòng phát hiện, kiên trì vận động bà con rời hang xuống lập bản, cuộc sống nơi đây dần thay đổi: có mái nhà để ở, biết làm nương rẫy, con trẻ được học chữ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hành trình đổi thay ấy hiện lên rõ nét qua ký ức của già làng Đinh Nê như một chứng nhân sống của bản làng Arem hôm nay...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9