Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Ở tuổi ngoài 70, ông Trần Văn Út, ở ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang có gần 30 năm giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều NCT nghèo, bệnh tật cô đơn.
+
aa
-

Với dáng người cao ráo, khỏe khoắn, lúc nào cũng cười niềm nở với mọi người, trước khi đến mảnh đất Vị Thủy (năm 2013), ông Út từng có nhiều năm công tác từ thiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa thị xã Ngã Bảy. Điều khiến người ta bất ngờ hơn, từ năm 1996, ông xin từ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tình nguyện chở cơm, cháo, nước sôi miễn phí cho bệnh viện.

Hiện ông Út quản lí 5 tổ từ thiện trong tỉnh và 2 tổ ở các bệnh viện Cần Thơ. Gần 30 năm qua, ông gây dựng trên 10 tổ từ thiện khắp tỉnh, hiện tại đã bàn giao lại địa phương quản lí.

Ông Trần Văn Út người cao tuổi làm việc thiện.
Ông Trần Văn Út người cao tuổi làm việc thiện.

Tổ từ thiện ấp 12, xã Vị Thắng thành lập từ 10 năm trước, hiện ông Út đang giữ chức phó ban điều hành. Tổ có 17 thành viên, với độ tuổi từ 30 đến 70, đều là những người đam mê làm việc thiện như ông Út, có chung một tấm lòng hướng về những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật cần được giúp đỡ. Bà Nguyễn Thị Phấn, 73 tuổi, thành viên lớn tuổi nhất của tổ chia sẻ: “Tôi thường trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mấy năm trước, trong lần về Hậu Giang thăm con trai, tham gia phụ giúp nấu ăn trong tổ ông Út một ngày, tôi thấy tinh thần vui khỏe hơn. Ở quê nhà cũng không làm gì, nên nói với con trai xin ông Út cho ở lại đây giữ cơ sở của tổ. Ông Út thì đi suốt ngày, một mình quản lí mấy tổ từ thiện nên bận lắm”.

Ngoài nấu ăn phục vụ cho Trung tâm Công tác xã hội, tổ còn nhận chở miễn phí người bệnh, người qua đời, hỗ trợ mai táng người nghèo qua đời. Từ khi trực tiếp điều hành tổ, ông Út đề ra kế hoạch vận động chi phí xây nhà cho hộ nghèo. Mỗi năm xây hơn 20 căn nhà, tới nay tổ đã xây khoảng 80 căn, mỗi căn từ 20 đến 30 triệu đồng.

Trên địa bàn xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tổ đang xây một căn nhà với chi phí vận động 30 triệu đồng cho gia đình ông Phan Văn Hận, 57 tuổi, bị xe tải cán nát bàn chân vào năm trước trong một lần đưa vợ đi bệnh viện. Nay nhà chỉ có 2 cha con, con trai vừa bước vào lớp 1, người mẹ thì đi Bình Dương làm ăn, nuôi con đi học và tiền thuốc cho chồng.

Còn tổ nấu cơm cháo hoạt động từ 2 giờ sáng với những người phụ nữ tảo tần, nấu bữa cơm ngon ấm lòng trao tặng bệnh nhân và người nhà của họ. Người nhặt rau, người thái củ quả, căn bếp lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và tình người, gieo yêu thương và động lực trong từng suất ăn.

“Thương người như thể thương thân”, các cô, dì, chú, bác trong tổ trước đây đều là những nông dân nghèo, khi cuộc sống ổn định hơn, họ được dịp thể hiện tấm lòng thơm thảo, trao gửi yêu thương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Chuyện bếp núc để cho các cô, các dì lo, còn đấng mày râu như ông Út và các chú, bác trong tổ có phần cực hơn khi đảm nhận nhiều vai trò. Trong đợt dịch Covid-19, tổ của ông Út dùng chiếc xe từ thiện chuyển người bệnh đến cơ sở y tế, giúp nhiều người được chữa trị kịp thời. Ông Út kể: “Những lúc cao điểm, chiếc xe hoạt động 24/24, không quản giờ giấc nhọc nhằn hay đường xa. Tiếng lành đồn xa nên những người tìm đến tổ từ thiện ngày càng nhiều. Không chỉ ở trong tỉnh, gần đây, những người từ Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau,… tìm đến, tổ giúp nhiều lắm”.

Cha truyền con nối tấm lòng tốt, ông Út có hai người con là dược sĩ và y sĩ đang hoạt động ở một phòng khám đông y miễn phí tại quê nhà huyện Long Mỹ. Còn sống là còn cho đi, còn cho đi là còn mãi nên ông có ước mơ rằng, khi ông đặt chân tới đâu sẽ giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn tới đó.

Bài và ảnh Đông Thịnh
Tags: hoàn cảnh khó khăn Hội Chữ thập đỏ

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Trong cơn nguy kịch, người lao động nghèo cần lắm những bàn tay nhân ái

Mùa vải chín sớm

Những ngày này, các ngả đường dẫn vào phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh luôn hối hả, nhộn nhịp bởi những chiếc xe máy thồ vải, những chuyến xe tải chở đầy ắp các thùng vải chín mọng, tươi rói. Năm nay, vụ vải chín sớm Phương Nam được mùa, được giá…
Trong cơn nguy kịch, người lao động nghèo cần lắm những bàn tay nhân ái

Phong trào “Biến rác thành tiền” ở Đầm Hà

Những chai nhựa, lon nước, giấy vụn hay các loại rác thải tái chế tưởng chừng bỏ đi lại trở thành nguồn thu nhập để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “Biến rác thành tiền”, hay còn gọi là “Ngôi nhà xanh” đang được các cấp Hội NCT triển khai hiệu quả tại nhiều thôn trên địa bàn xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Trong cơn nguy kịch, người lao động nghèo cần lắm những bàn tay nhân ái

Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa Hè tại Phú Mỹ Hưng

Cuối tuần vừa qua, Vinamilk đã đồng hành cùng Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần thứ 15 với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”, mang đến không gian trải nghiệm dành cho các gia đình cùng nhiều sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc với trẻ em. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình cộng đồng hướng đến ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, góp phần tạo nên một mùa hè sôi động, bổ ích cho các em nhỏ tại TP.HCM.
Trong cơn nguy kịch, người lao động nghèo cần lắm những bàn tay nhân ái

Chuyện người biến đất cằn thành rừng xanh bền vững

Ông Đinh Xuân Niệm ở bản Hà, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị với hành trình hơn 30 năm biến đất cằn thành rừng xanh bền vững. Ông không chỉ trồng cây lấy gỗ mà còn phục hồi hệ sinh thái, gắn bó với dân bản, và trở thành tấm gương sáng về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế rừng bền vững tại địa phương...
Trong cơn nguy kịch, người lao động nghèo cần lắm những bàn tay nhân ái

Lão nông “đánh thức” gốc tre ven sông Thu Bồn

Giữa vùng quê ven sông Thu Bồn, nơi những lũy tre già bao đời che chắn cho làng mạc Đại Lộc trước mùa lũ dữ, có một người đàn ông chỉ còn một cánh tay vẫn ngày ngày cặm cụi bên những gốc tre xù xì. Từ những phần gốc tưởng chỉ còn giá trị làm củi nấu bánh tét, tráng mì; ông Phan Văn Chánh, 62 tuổi, trú tại xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng đã “hô biến” thành những bộ bàn ghế, giường, tủ, nôi tre có giá hàng chục triệu đồng...
Trong cơn nguy kịch, người lao động nghèo cần lắm những bàn tay nhân ái

Công an Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền “Đã uống rượu, bia – không lái xe” tại các cơ sở ăn uống, giải trí

Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và quy định xử lý vi phạm nồng độ cồn cho 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí trên địa bàn phường Trấn Biên.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9