Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Không chỉ vậy, họ còn phớt lờ chỉ đạo suốt 16 tháng nay của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu xem xét lại vụ việc …
+
aa
-
Sao mãi im lặng trước nỗi đau gần nửa thế kỷ?

Văn phòng Tiếp công dân thành phố đã có 8 văn bản thúc dục Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh giải quyết vụ việc của bà Lý Lệ Hùng,

Chuyện khởi đầu từ 42 năm trước, từ một việc làm mà dân gian thường gọi là “gắp lửa bỏ tay người” của một số cán bộ quận 5, TP Hồ Chí Minh. Số là, căn nhà 68 Tạ Uyên, quận 5 nguyên thuộc quyền sở hữu với giấy tờ hợp pháp của bà Lý Hoan. Đùng một cái, cuối năm 1978, trên địa bàn quận này có một người tên Lý Tôn Cẩm vượt biên. Chỉ chờ có thế, một số cán bộ chính quyền quận 5 bèn ra quyết định tịch thu nhà 68 Tạ Uyên của bà Lý Hoan, với lý do “chủ nhà Lý Tôn Cẩm và gia đình bỏ đi biệt tích”(!).

Không biết ông Lý Tôn Cẩm là ai và càng không thể có chuyện ông này là chủ nhà 68 Tạ Uyên, mẹ con bà Lý Hoan đâm đơn khiếu nại khắp nơi. Trong khi đơn khiếu nại chưa ai trả lời, thì đầu năm 1979, bà Lý Hoan lâm bệnh rồi qua đời tại bệnh viện Chợ Quán. Từ đó, con gái duy nhất của bà Hoan là Lý Lệ Hùng tiếp tục hành trình mà mẹ mình để lại. Và đó là một cuộc hành trình 35 năm đằng đẵng.

35 năm im lặng đến khó hiểu của một số lãnh đạo ở TP Hồ Chí Minh, mặc mọi khiếu nại xin lại nhà của bà Lý Hoan và tiếp sau là con gái, bà Lý Lệ Hùng. Chính quyền “vì dân” im lặng, dân vì quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình vẫn đâm đơn khiếu nại khắp nơi.

Không thể im lặng được nữa, cũng chẳng biết trả lời sao cho quyết định “phù phép” bậy bạ ngày xưa, và cũng chẳng biết tìm một lý do gì để... khỏi trả, một lần nữa, một số cán bộ chính quyền lại tiếp tục ... bậy bạ: Năm 2014, UBND TP Hồ Chí Minh, mà trực tiếp là Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín buộc tội “bà Lý Hoan xuất cảnh bất hợp pháp” rồi ra quyết định bác khiếu nại đòi nhà, mặc dù họ thừa biết rằng, giữa năm 1979, khi bà Lý Hoan bị bệnh rồi mất tại bệnh viện Chợ Quán, quận 5, chính quyền quận này đã cấp giấy chứng tử cho bà Lý Hoan theo quy định.

Tử tế hơn, UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng, sau khi nhận được đơn khiếu nại của bà Lý Lệ Hùng, cũng đồng ý rằng bà Lý Hoan không hề xuất cảnh, nhưng lại vẫn bác khiếu nại đòi nhà, mặc dù với một bộ máy pháp chế khổng lồ của Bộ, họ thừa biết rằng, không còn lý do “bà Lý Hoan xuất cảnh bất hợp pháp”, quyết định tịch thu nhà 68 Tạ Uyên của bà Lý Hoan là hoàn toàn sai trái. Bộ Xây dựng cũng đã...“vì dân” như những gì UBND TP Hồ Chí Minh đã làm với mẹ con bà Lý Hoan hơn 41 năm qua!

Sao mãi im lặng trước nỗi đau gần nửa thế kỷ?

Văn bản số 6202/VPCP – V 1 ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ

Thật may mắn cho mẹ con bà Lý Hoan, vẫn còn đó những người thật sự vì dân như Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Theo đó, Công văn số 6202/VPCP – V 1 ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ gửi UBND thành phố Hồ Chí Minh ghi rõ:

“Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng có Phiếu chuyển đơn gửi Thủ tướng Chính phủ kèm theo đơn của bà Lý Lệ Hùng, địa chỉ số: 310/39 đường Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh khiếu nại liên quan đến căn nhà số 68 Tạ Uyên, quận 5, TP Hồ Chí Minh (sao gửi đơn và tài liệu kèm theo). Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau: Chuyển UBND TP Hồ Chí Minh đơn khiếu nại của bà Lý Lệ Hùng để xem xét, rà soát, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, thông báo kết quả giải quyết cho Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng biết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả. Văn phòng Chính phủ thông báo để UBND TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện.”

Hơn 16 tháng đã trôi qua kể từ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, UBND TP Hồ Chí Minh vẫn “án binh bất động”. Thậm chí, Văn phòng Tiếp công dân thành phố, bởi cũng sốt ruột thay cho vụ việc của bà Lý Lệ Hùng, đã 8 lần có văn bản thúc dục Văn phòng UBND thành phố giải quyết nhưng câu trả lời vẫn là...im lặng!

Sao mãi im lặng trước nỗi đau gần nửa thế kỷ?

Bà Lý Lệ Hùng trước căn nhà 68 Tạ Uyên đã bị mất oan vào tay người khác từ năm 1979

Đến bây giờ, câu hỏi: Vì sao một số cán bộ chính quyền TP Hồ Chí Minh có chức năng, thẩm quyền về giải quyết vụ việc trên vẫn mãi im lặng trước nỗi đau mất nhà ở gần nửa thế kỷ qua của gia đình của bà Lý Lệ Hùng? Chúng tôi vẫn không biết tìm câu trả lời ở đâu được nữa?

Nhóm PVĐT
Tags: bà Lý Lệ Hùng Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc mừng doanh nghiệp đạt Giải thưởng ABA 2020

Nguyên đơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Ông Nguyễn Văn Hùng, 60 tuổi, trú tại cụm 4 xã Ô Diên, TP Hà Nội là nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp đòi quyền sử dụng đất và yêu cầu mở lối đi chung”. Ông Hùng cho rằng Bản án phúc thẩm số: 158/2026/DSPT của TAND TP Hà Nội còn một số tình tiết chưa được xem xét khách quan, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình. Do đó, ông đã có đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc mừng doanh nghiệp đạt Giải thưởng ABA 2020

Cần giải quyết dứt điểm những nội dung khiếu tố của người cao tuổi tại chùa Cảnh Bà

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn thư của nhiều người cao tuổi thôn Vũ Xuyên, xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình (trước đây là xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) phản ánh tình trạng trong nhiều năm qua, tại chùa Cảnh Bà xuất hiện một số hoạt động mà người dân cho rằng đã ảnh hưởng đến không gian văn hóa tâm linh của cộng đồng. Mặc dù người dân đã nhiều lần gửi kiến nghị đến chính quyền địa phương, song theo phản ánh, vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Chưa nhận được phí môi giới sau giao dịch chuyển nhượng đất: Người cao tuổi lên tiếng phản ánh

Thông tin đến Tạp chí Người cao tuổi, ông Hoàng Việt Anh, 61 tuổi, ở số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (Công ty TNI) và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương (Công ty ACE) có ký thỏa thuận cho ông là cá nhân môi giới trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại Lô đất A1.1 đường Hoàng Sa, phường Mân Thái, quận Sơn Trà (cũ), TP Đà Nẵng (nay là phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) từ năm 2022. Tuy nhiên, theo ông Việt Anh, đến nay ông vẫn chưa nhận được khoản thanh toán như thỏa thuận.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc mừng doanh nghiệp đạt Giải thưởng ABA 2020

Dự án Lake View treo nhiều năm: Người cao tuổi đề nghị làm rõ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Người cao tuổi là ông Võ Quang Nam (63 tuổi), thông tin tới Tạp chí Người cao tuổi, cho biết gia đình ông mua căn hộ tại Dự án Laka View của Công ty TNHH Bất động sản Ngôi Nhà Xanh từ năm 2017, nhưng đến nay dự án trên vẫn chỉ bãi đất trống, chưa triển khai và có dấu hiệu huy động vốn trái phép,...

Cần một bản án phúc thẩm khách quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người cao tuổi

Là người cao tuổi, bà Nguyễn Thị Minh (66 tuổi, xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã gửi đơn tới Tạp chí Người cao tuổi và các cơ quan chức năng, phản ánh những vướng mắc trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đòi tiền vay nợ” tại TAND quận Hoàng Mai (trước đây), mà theo bà, có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình

Đơn kiến nghị việc thu hồi đất, phá dỡ nhà của cụ Phạm Thị Bạch Tuyết: Nhiều cơ quan Trung ương và TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và phản hồi

Mới đây, Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của cụ Phạm Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1949), ngụ tại số 1010 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh; vụ việc đã đồng thời nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và xử lý của nhiều cơ quan Trung ương và TP Hồ Chí Minh.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9