Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Trồng cây đón đầu dự án

Cho con về chơi vài tuần với ông bà nội ở quê vào dịp nghỉ Hè, đến đầu ngõ tôi đã thấy bạt phủ kín khoảng sân rộng. Vén bạt thấy bên dưới xếp cả trăm cây giống các loại gồm bạch đàn, sấu, bưởi, ổi.
+
aa
-

Chưa kịp vào chào thì mẹ tôi từ phòng trong bước ra: “Bác cả đã về đấy à. Bác có ở nhà giúp em nó được vài tối không? Khổ! Hai vợ chồng nó đầu tắt mặt tối suốt cả tuần nay rồi. Những hôm căng quá phải huy động cả các cháu mỗi đứa một tay, một chân xúm vào phụ giúp nữa đấy”. Chú em ngắt lời: “Thì bà cứ để bác ấy nghỉ ngơi đã. Việc đâu có đó, phải không bác cả?”. Tôi gật đầu nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì: “Con ở chơi được ba ngày rồi lại phải đi công tác mấy ngày mới về được ạ”. Mẹ tôi hướng về phía chú em: “Thế là tốt rồi. Chắc chỉ bận hai tối nữa thôi phải không con?”. Chú em đáp: “Vâng ạ!”.

“Vườn xoài cao tốc” mọc lên tại xã Bình Tân, huyện Bắc Bình đón đầu Dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (hình chụp tháng 6/2018).
“Vườn xoài cao tốc” mọc lên tại xã Bình Tân, huyện Bắc Bình đón đầu Dự án xây dựng đường bộ cao tốc.

Mới hơn 6 giờ chiều, trời tháng Sáu vẫn còn sáng mà chú thím và nhiều nhà trong xóm đã dọn cơm tối. Chưa kịp hỏi thì chú chậm rãi: “Ăn cơm sớm rồi đi trồng cây bác ạ. Gần tuần nay, những nhà có ruộng ở gần đường cái liên xã chạy sang huyện đua nhau đi mua cây giống về trồng, vì sắp tới đường sẽ được mở rộng thêm vài chục mét và có tuyến ô-tô buýt chạy qua. Ban đầu là nhà một cán bộ bên huyện quê ở làng mình có ruộng gần đường trồng những cây lấy gỗ, cấy ăn quả lâu năm bên những giàn cà chua, đậu đũa, luống rau muống, rau dền,… Thấy lạ, mọi người hỏi ra mới vỡ nhẽ và thế là rỉ tai nhau lan truyền. Cứ sau mỗi đêm, hàng nghìn cây lại được trồng mới”.

- “Sao lại trồng những loại cây ấy và tại sao lại phải trồng vào ban đêm?“ - tôi ngắt lời. “Bác ạ, nếu trồng ban ngày sẽ bị cơ quan chức năng đến ngăn cản và lập biên bản ngay. Hết giờ làm việc, cơ quan nghỉ rồi thì cứ tự do trồng mà chẳng có ai làm phiền cả, đến sáng hôm sau thì mọi chuyện đã xong cả rồi. Nghe hàng xóm kháo nhau: Khi Nhà nước lấy đất mở đường sẽ phải trả tiền đền bù cho dân. Nếu chỉ là cây rau ngắn ngày thì tiền đền bù chả đáng là bao. Nhưng nếu là cây lấy gỗ hoặc cây ăn quả lâu năm thì tiền đền bù sẽ gấp nhiều lần. Đặt bút tính toán: Tiền Nhà nước đền bù cho một cây nhân với số cây trồng trừ đi tiền mua cây giống, vận chuyển… có “lãi” gấp nhiều lần và thế là trồng. Ở nhà quê tự dưng thu được khoản tiền to thế mà cũng chỉ đầu tư chút ít và vất vả mất khoảng tuần lễ, dại gì không làm hả bác. Mà không làm, hàng xóm họ cười cho ấy chứ ạ”. Tôi buột miệng: “Thế là trồng cây “chạy“ hả chú?”. Chú em nói cứ ráo hoảnh: “Vâng bác. Trồng cây “chạy” mà ra được nhiều tiền hơn thì chúng em cứ “chạy” được mãi. Ở quê, kiếm được đồng tiền từ gánh rau quả cà vất vả lắm bác à…”.

Cơm tối xong, tôi giúp chú em xếp cây giống lên xe rồi cùng chú đẩy ra ruộng. Trời tối hẳn, những ánh đèn pin điện trên đầu mỗi người cứ loang loáng đan xiên như những vệt sao băng. Người đào hố, người chuẩn bị cây giống… tạo nên không khí làm việc tất bật, hối hả xen lẫn tiếng nói tiếng cười râm ran cả cánh đồng. Khoảng hơn 10 giờ đêm, chúng tôi trồng được hơn nửa số cây giống đem đi, số còn lại đêm mai trồng nốt là xong. Nhà nhà lũ lượt kéo xe cải tiến ra về, ai cũng hỉ hả chờ đến ngày được nhận một khoản tiền đền bù của Nhà nước cho phong trào trồng cây “chạy” này.

Theo tôi, các cơ quan chức năng nên có giải pháp đồng bộ ngay từ khi xây dựng dự án mở đường giao thông, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân để ngăn ngừa kịp thời các hành vi tương tự như trên.

Khúc Văn Quý
Tags: trồng cây đợi đền bù hỗ trợ đền bù

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Bà Rịa – Vũng Tàu: Người dân cần phương án bồi thường, hỗ trợ “thấu tình, đạt lý”!

Mùa vải chín sớm

Những ngày này, các ngả đường dẫn vào phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh luôn hối hả, nhộn nhịp bởi những chiếc xe máy thồ vải, những chuyến xe tải chở đầy ắp các thùng vải chín mọng, tươi rói. Năm nay, vụ vải chín sớm Phương Nam được mùa, được giá…
Bà Rịa – Vũng Tàu: Người dân cần phương án bồi thường, hỗ trợ “thấu tình, đạt lý”!

Phong trào “Biến rác thành tiền” ở Đầm Hà

Những chai nhựa, lon nước, giấy vụn hay các loại rác thải tái chế tưởng chừng bỏ đi lại trở thành nguồn thu nhập để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “Biến rác thành tiền”, hay còn gọi là “Ngôi nhà xanh” đang được các cấp Hội NCT triển khai hiệu quả tại nhiều thôn trên địa bàn xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Người dân cần phương án bồi thường, hỗ trợ “thấu tình, đạt lý”!

Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa Hè tại Phú Mỹ Hưng

Cuối tuần vừa qua, Vinamilk đã đồng hành cùng Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần thứ 15 với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”, mang đến không gian trải nghiệm dành cho các gia đình cùng nhiều sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc với trẻ em. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình cộng đồng hướng đến ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, góp phần tạo nên một mùa hè sôi động, bổ ích cho các em nhỏ tại TP.HCM.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Người dân cần phương án bồi thường, hỗ trợ “thấu tình, đạt lý”!

Chuyện người biến đất cằn thành rừng xanh bền vững

Ông Đinh Xuân Niệm ở bản Hà, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị với hành trình hơn 30 năm biến đất cằn thành rừng xanh bền vững. Ông không chỉ trồng cây lấy gỗ mà còn phục hồi hệ sinh thái, gắn bó với dân bản, và trở thành tấm gương sáng về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế rừng bền vững tại địa phương...
Bà Rịa – Vũng Tàu: Người dân cần phương án bồi thường, hỗ trợ “thấu tình, đạt lý”!

Lão nông “đánh thức” gốc tre ven sông Thu Bồn

Giữa vùng quê ven sông Thu Bồn, nơi những lũy tre già bao đời che chắn cho làng mạc Đại Lộc trước mùa lũ dữ, có một người đàn ông chỉ còn một cánh tay vẫn ngày ngày cặm cụi bên những gốc tre xù xì. Từ những phần gốc tưởng chỉ còn giá trị làm củi nấu bánh tét, tráng mì; ông Phan Văn Chánh, 62 tuổi, trú tại xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng đã “hô biến” thành những bộ bàn ghế, giường, tủ, nôi tre có giá hàng chục triệu đồng...
Bà Rịa – Vũng Tàu: Người dân cần phương án bồi thường, hỗ trợ “thấu tình, đạt lý”!

Công an Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền “Đã uống rượu, bia – không lái xe” tại các cơ sở ăn uống, giải trí

Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và quy định xử lý vi phạm nồng độ cồn cho 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí trên địa bàn phường Trấn Biên.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9