Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Phường An Hội, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre:

Vừa bị lấn hẻm, vừa bị hàng xóm hành hung gây thương tích, lại bị Tòa “đổi trắng thay đen”

Kì 3: Từ tranh chấp dân sự đến vụ án hình sự
+
aa
-
Vừa bị lấn hẻm, vừa bị hàng xóm hành hung gây thương tích, lại bị Tòa “đổi trắng thay đen” (Kì 2) Vừa bị lấn hẻm, vừa bị hàng xóm hành hung gây thương tích, lại bị Tòa “đổi trắng thay đen”

Sau 105 lần gửi đơn kêu cứu, khiếu nại đến các cơ quan công quyền ở địa phương, 12 lần gửi đơn đến các cơ quan bảo vệ pháp luật từ thành phố đến tỉnh, thậm chí cả Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ và Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, thì có đến 16 lần ông Nguyễn Văn Hiệp đến nhà riêng chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, nhục mạ, hăm doạ cả gia đình ông Nguyễn Văn Tư. Những người hàng xóm luôn được chứng kiến nhiều cuộc tranh cãi nảy lửa như chợ trời vậy. Hành vi này của ông Hiệp, vi phạm Khoản 1, Điều 155 Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm”.

Không chỉ khủng bố bằng việc chửi bới thô tục, thiếu văn hoá, mà gia đình ông Hiệp còn thường xuyên đe doạ, xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ của cả gia đình ông Tư. Các hành vi tranh cãi xảy ra liên tục, ngày càng gay gắt, hai bên dường như đã trở thành kẻ thù của nhau, các mối hận thù có làn sóng giao thoa ngày một lan rộng. Phía gia đình ông Hiệp lúc nào cũng nuôi mối hận, đe doạ tính mạng cả gia đình ông Tư, bà Nhung. Sự làm ngơ, vô cảm, phớt lờ của chính quyền địa phương và Toà sơ thẩm đã bỏ mặc hậu quả xảy ra. Nếu khi thụ lí đơn, thụ lí hồ sơ vụ kiện, mà họ tiến hành giải quyết vụ việc kịp thời, đúng quy định của pháp luật và sử dụng các biện pháp khẩn cấp, tạm thời đình chỉ thi công công trình, thì vụ án hình sự chắc không thể xảy ra.

Theo điều chúng tôi được biết, vụ việc bắt nguồn vào lúc 14 giờ ngày 19/2/2020, khi bà Huỳnh Thị Mười, Thẩm phán TAND TP Bến Tre và ông Hồ Duy Khâm, cán bộ tư pháp phường An Hội đến hiện trường xem xét, thẩm định đường ống thoát nước đang tranh chấp, theo đơn yêu cầu của những người bị hại. Ngay lập tức bị ông Hiệp cùng con trai, anh, em trai và vợ tổ chức chuẩn bị trước hung khí là mũ bảo hiểm, đánh tới tấp nhiều người trong gia đình ông Tư, bà Nhung. Anh Nguyễn Thành Đạt (con trai ông Tư) và nhiều người khác cho biết, ông Hiệp nhảy vào bẻ trái tay anh Đạt ra phía sau. Ông Nguyễn Hùng Phi (em trai ông Hiệp) là Việt kiều Thụy Điển, cùng Nguyễn Hoàng Minh (con trai ông Hiệp) tập trung hành hung anh Đạt, dùng mũ bảo hiểm đánh, dùng chân đá, đạp, đấm tới tấp vào đầu và đánh gãy ngang cánh tay trái của anh Đạt. Ông Tư thì bị ông Nguyễn Công Khanh (anh trai ông Hiệp) là Việt kiều Thụy Điển, Nguyễn Hoàng Huy (con trai ông Hiệp) lao vào đánh tới tấp ngã gục tại chỗ. Bà Lê Thị Tuyết Nhung (vợ ông Tư) cũng bị ông Nguyễn Hoàng Phi và nhiều người khác dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu, dùng chân đá, đạp vào người ngất xỉu tại chỗ. Sau đó bà Lê Thị Lan (em gái bà Nhung) cũng bị ông Hiệp và đồng bọn lao vào đánh, đá, đạp, đấm tới tấp. Thẩm phán Huỳnh Thị Mười đứng tại hiện trường cũng bị đánh rách áo. Hậu quả, anh Đạt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.

Theo kết quả giám định pháp y về thương tích số 59-320/TgT ngày 25/3/2020, của Trung tâm Pháp y tỉnh Bến Tre, anh Đạt bị thương tích 12%. Ba người còn lại (ông Tư, bà Nhung, bà Lan) đều được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre. Theo kết quả giám định, cả ba người đều bị chấn thương đa phần mềm khắp toàn thân. Trong đó bà Lan cũng bị thương tích 1% tỉ lệ tổn thương cơ thể. Gia đình ông Tư, bà Nhung còn cho biết, mỗi lần ông Hiệp xông vào nhà riêng chửi bới gia đình ông Tư, đều hăm doạ: “Thách chúng mày muốn đi thưa, đi kiện đâu thì đi, cuối cùng cũng quay trở về Bến Tre giải quyết. Đến Công an tỉnh hay Viện Kiểm sát tỉnh cũng đều gặp người thân của gia đình tao thụ lí chiều chuộng giải quyết cho chúng mày”. Hơn thế nữa, tại các cuộc tiếp xúc giải quyết vụ việc của UBND TP Bến Tre và tại UBND phường đối với các bên tranh chấp, ông Hiệp cũng hù doạ mọi người: “Nếu không có ông anh cọc chèo làm việc ở Công an tỉnh và người em rể làm ở Viện Kiểm sát, thì tui cũng bị oan và cũng không được giải oan”.

Ở bài viết này, chúng tôi chưa tiện nêu lên hình ảnh, nội dung những cuộc làm việc của điều tra viên, kiểm sát viên với anh Đạt, vì bà Nhung (mẹ anh Đạt) đã có đơn phản ánh sự thật, về việc anh Đạt phải nhập viện cấp cứu trong khi đang làm việc với điều tra viên, kiểm sát viên tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre. Điều chủ yếu ở loạt bài viết này, chúng tôi nêu bản chất của vụ án “Cố ý gây thương tích”, xảy ra từ chiều 19/2/2020, đến ngày 16/10/2020, các bị hại mới nhận được “Thông báo khởi tố vụ án hình sự”. Như vậy đã 7 tháng 23 ngày trôi qua. Anh Đạt cũng đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre dẫn đi TP Hồ Chí Minh để giám định pháp y lại thương tích. Kết quả giám định lần 2, anh Đạt vẫn bị tổn thương cơ thể 11%. Theo quy định tại điểm đ và điểm i, Khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự: “Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ người khác, mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%, hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. đ. Có tổ chức. i. Có tính chất côn đồ”.

Điều đáng nói ở vụ án này, vụ việc xảy ra trong chiều 19/2/2020, có hình ảnh Camera ghi lại đầy đủ làm chứng cứ. Có sự chứng kiến của nhiều người dân xung quanh và cán bộ TAND TP Bến Tre, cán bộ Tư pháp phường. Vậy mà thời kì đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre lại ra Thông báo số 779 ngày 3/8/2020 kết luận: “Không đủ cơ sở kết luận những người có tên Nguyễn Công Khanh, Lê Thị Lan, Quách Thanh Phương xuất hiện trong các Video giám định. Không đủ cơ sở để kết luận anh Nguyễn Thành Đạt bị ông Nguyễn Hùng Phi, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Hoàng Minh, Đinh Văn Phong gây thương tích nêu trên”. Vì quá phẫn uất với kiểu cách làm việc vòng vo này, dư luận xã hội tại địa phương và những người dân chứng kiến đều bất bình. Lí do là 3 người trực tiếp bẻ tay và dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu anh Đạt tới tấp. Nếu kết luận như vậy thì chẳng khác nào anh Đạt tự bẻ tay mình, trong khi bị 3 người túm chặt cả hai tay. Vì kết luận quá phi lí, anh Đạt và gia đình liên tiếp gửi đơn tố cáo, khiếu nại các kết luận giám định này. Mãi tới ngày 16/10/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre mới có Thông báo số 1078, về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm. Cơ quan này cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 48 vào ngày 16/10/2020, để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Thông báo này đã gửi đến Viện KSND tỉnh Bến Tre và những người gây án, những người bị hại.

Từ các chứng cứ nêu trên, về vụ kiện dân sự, Tạp chí Người cao tuổi đề nghị Toà phúc thẩm TAND tỉnh Bến Tre huỷ bỏ toàn bộ nội dung Bản án dân sự sơ thẩm số 59/2020/DS-ST ngày 28/9/2020, của TAND TP Bến Tre, theo đúng yêu cầu trong đơn kháng cáo của nguyên đơn. Về vụ án hình sự, đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre khởi tố, yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Bến Tre tuân thủ đúng thời hạn luật định, sớm đưa những người phạm tội có tổ chức ra trừng trị theo đúng quy định của pháp luật.

Nhóm PVĐT
Tags: TAND TP Bến Tre tranh chấp đất

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Thông báo chính thức của CEN LAND liên quan đến việc phát hành lô trái phiếu 450 tỷ đồng

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Thông báo chính thức của CEN LAND liên quan đến việc phát hành lô trái phiếu 450 tỷ đồng

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Thông báo chính thức của CEN LAND liên quan đến việc phát hành lô trái phiếu 450 tỷ đồng

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Thông báo chính thức của CEN LAND liên quan đến việc phát hành lô trái phiếu 450 tỷ đồng

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Thông báo chính thức của CEN LAND liên quan đến việc phát hành lô trái phiếu 450 tỷ đồng

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Thông báo chính thức của CEN LAND liên quan đến việc phát hành lô trái phiếu 450 tỷ đồng

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9