Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Có người ví “Đà Lạt như người đẹp Paris - Miss Paris”, là thiên đường du lịch của Việt Nam. Bởi, Đà Lạt có thiên nhiên độc đáo, kiến trúc độc đáo và con người độc đáo; và đó là 3 trụ cột làm nên thương hiệu Đà Lạt...
+
aa
-
Ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, Đà Lạt thuộc vùng khí hậu ôn đới, quanh năm mát mẻ, nơi “4 có, 2 không”. 4 có là, một ngày có 4 mùa (sáng Xuân, trưa Hè, chiều Thu, tối Đông) nhiệt độ trung bình 20 độ C, thật lí tưởng cho du lịch và nghỉ dưỡng. 2 không là, không xích lô và không máy lạnh. Rừng thông là “máy điều hòa” thiên nhiên khổng lồ, luôn ướp lạnh và thanh lọc khí trời Đà Lạt. Trong nội đô có rất nhiều hồ, thác, đồi, rừng, thung lũng, vườn hoa… gắn với truyền thuyết hấp dẫn, đẹp đến nao lòng. Đà Lạt là “thành phố trong rừng, rừng trong thành phố”. Ở Đà Lạt, đâu đâu cũng ngập tràn hoa tươi, đủ bảy sắc cầu vồng. Hoa bên đường phố, trong công viên, khu du lịch, công sở, trường học, khách sạn, nhà dân, hoa trong các làng hoa, trang trại hoa bạt ngàn, đủ loại, nở suốt 4 mùa. Hoa quấn quýt chân người, hoa mỉm cười, tỏa hương, làm ngây ngất lòng người. “Đà Lạt như nàng Công chúa trong rừng” đài các, thân thiện, quyến rũ lạ kì. Thiên nhiên độc đáo đã làm nên “Thương hiệu Đà Lạt”.

Không chỉ thế, kiến trúc Đà Lạt cũng rất độc đáo. Đậm nét kiến trúc Pháp thế kỉ 19, với hơn 2.000 ngôi biệt thự cổ gần trăm tuổi sang trọng, là sự hoài niệm của người Pháp ở Đông Dương. Không bao giờ tìm thấy hai biệt thự giống hệt nhau, chúng như những bông hoa khác nhau, trang điểm nhan sắc Đà Lạt. Từ năm 1893 (Yersin tìm ra Đà Lạt) đến nay, dù đã pha trộn thêm kiến trúc Á Đông và Âu - Mỹ, nhưng kiến trúc Pháp vẫn là nét chủ đạo ở xứ ngàn hoa này. Trải qua thăng trầm thời gian, Đà Lạt đã, đang và sẽ chọn kiểu biệt thự mái nhọn, với ống khói lò sưởi nhô cao, thật hài hòa với dáng thông cao gầy che chở.

Chợ đêm Đà Lạt
Chợ đêm Đà Lạt

Kiến trúc Đà Lạt thật đặc biệt, ấm áp khi trời lạnh nhưng mát mẻ khi trời nóng, nhờ hai lớp cửa (trong kính ngoài chớp) và hệ thống lò sưởi thông gió. Có người bảo, người Đà Lạt yêu thiên nhiên và lãng mạn nhất nước. Hiện Đà Lạt đang bảo tồn, tôn tạo các biệt thự cổ, xây mới nhiều khách sạn, biệt thự, công sở, trường học hiện đại, sang trọng kiểu Pháp. Riêng về lĩnh vực du lịch, Đà Lạt hiện có 1.850 khách sạn, nhà nghỉ (trong đó có nhiều khách sạn 5 sao, với đội ngũ nhân viên du lịch chuyên nghiệp. Trong một ngày đêm, Đà Lạt có thể đón hơn 5 vạn khách. Năm 2024, Đà Lạt đón hơn 10 triệu lượt du khách.

Ngoài lợi thế về khí hậu và cảnh quan, Đà Lạt đang nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm du lịch (sinh thái, thể thao mạo hiểm, nghỉ dưỡng, mua sắm, giải trí, hội nghị, hội thảo, hội chợ, thi đấu thể thao, khám chữa bệnh…). Đà Lạt từ lâu đã trở thành điểm đến lí tưởng cho du khách, văn nghệ sĩ, báo chí, các hãng phim đến sáng tác, ghi hình. Đà Lạt đã được công nhận “Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO” và đang phấn đấu trở thành “Di sản Kiến trúc Quốc gia”, “Di sản Kiến trúc Thế giới”...

Đà Lạt - Thiên đường du lịch
Lễ hội hoa Đà Lạt

Không chỉ có thiên nhiên độc đáo và kiến trúc độc đáo, con người Đà Lạt cũng rất độc đáo. Người Đà Lạt gốc là tộc người Lạch (Đạ Lạch) xưa kia sống bên các con suối (quanh hồ Xuân Hương, thác Cam Ly, Măng Lin, Đan Kia), ngày nay đang sinh sống ở chân núi Lang Biang, Tà Nung (ngoại ô Đà Lạt). Do quá trình di cư, hiện người Đà Lạt hội tụ từ 34 tỉnh, thành cũng như nhiều quốc gia trên thế giới đến lập nghiệp.

Dù là người vùng miền nào đến Đà Lạt cư ngụ, cũng đều mang nét chung là hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Người Đà Lạt thân thiện, hiền lành, nghĩa tình, đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ, ăn mặc kín đáo và lịch thiệp. Người Đà Lạt, ban đêm có việc ra phố thường đi có đôi có bạn (rất hiếm người đi một mình), nếu ai hỏi đường sẽ được chỉ dẫn chu đáo. Nhịp sống Đà Lạt chậm hơn các đô thị đồng bằng, bởi người Đà Lạt thích sống chậm, ít bon chen. Người Đà Lạt yêu từng cây thông, khóm hoa, thảm cỏ (nâng niu, bảo vệ chu đáo), từ người lớn đến trẻ em không nói tục, chửi thề. Khi mới gặp lần đầu, người Đà Lạt không vồ vập, nhưng càng tiếp xúc càng thân thiện khó quên. Nhà thơ Nguyễn Duy, đã khái quát tính cách người Đà Lạt: “Hòn than kia đỏ đến hết lòng/ Mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói/ Mùi nhựa thông theo sợi khói đi vòng”. Tất cả những nét sinh hoạt, văn hóa ấy đã tạo nên phong cách người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách.

Đà Lạt - Thiên đường du lịch

Thời báo New York Times (Mỹ) bình chọn, Đà Lạt trong Top 52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Trải qua 132 năm hình thành phát triển 21/6 (1893 - 2025), Đà Lạt đang nỗ lực phấn đấu trở thành “Thành phố Du lịch nổi tiếng quốc gia”, “Thành phố Di sản”, “Thành phố thông minh”, Trung tâm sản xuất rau - hoa lớn nhất Đông Dương. Hãy đến với xứ Hoa để khám phá, trải nghiệm và tự hào về Đà Lạt - Thiên đường du lịch của Việt Nam.

Hà Hữu Nết
Tags: Đà Lạt du lịch Đà Lạt

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Di sản kiến trúc Pháp tại Đà Lạt

Đền Đại An: miền di sản tâm linh bên thượng nguồn sông Hồng

Giữa núi non trùng điệp nơi thượng nguồn sông Hồng, Đền Đại An hiện lên như một khoảng lặng linh thiêng giữa đại ngàn. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, ngôi đền không chỉ là nơi gửi gắm đời sống tâm linh của cư dân bản địa mà còn lưu giữ nhiều lớp ký ức văn hóa, lịch sử của miền sơn cước bên dòng sông Hồng.
Di sản kiến trúc Pháp tại Đà Lạt

Tiếng trống gìn giữ hồn cội nguồn của dòng họ Nguyễn Như

Giữa vùng quê giàu truyền thống văn hóa của xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An – nơi trước đây thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ – tiếng trống tế của dòng họ Nguyễn Như vẫn vang lên đều đặn qua nhiều thế hệ như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ là âm thanh của nghi lễ, tiếng trống ấy còn là biểu tượng của lòng thành kính tổ tiên, của tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dòng họ.
Di sản kiến trúc Pháp tại Đà Lạt

Bế mạc Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ VIII năm 2026

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, tối 30/5, Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ VIII năm 2026 đã chính thức bế mạc. Với sự tham gia của 282 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, giải đấu đã mang đến những trận cầu chất lượng, góp phần lan tỏa phong trào tennis và tăng cường giao lưu, kết nối trong cộng đồng yêu thể thao.
Di sản kiến trúc Pháp tại Đà Lạt

Niềm tự hào, khát vọng vươn lên từ những giá trị tốt đẹp trong bài thơ “Mừng Phật Đản”!

Từ cảm hứng về Thiền phái Trúc Lâm và vẻ đẹp thanh tịnh của đất Phật Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, bài thơ "Mừng Phật đản" của tác giả Hồng Gai đã gửi gắm niềm tự hào về truyền thống văn hóa - tâm linh dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng an hòa, đoàn kết và phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Di sản kiến trúc Pháp tại Đà Lạt

Miền di sản tâm linh bên thượng nguồn sông Hồng

Giữa núi non trùng điệp nơi thượng nguồn sông Hồng, Đền Đại An hiện lên như một khoảng lặng linh thiêng giữa đại ngàn. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, ngôi đền không chỉ là nơi gửi gắm đời sống tâm linh của cư dân bản địa mà còn lưu giữ nhiều lớp ký ức văn hóa, lịch sử của miền sơn cước bên dòng sông Hồng.
Di sản kiến trúc Pháp tại Đà Lạt

Già làng Đinh Nê - người kể chuyện đổi thay nơi bản Arem

Có một thời, tộc người Arem sống biệt lập trong những hang đá giữa vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tách rời hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khi lực lượng biên phòng phát hiện, kiên trì vận động bà con rời hang xuống lập bản, cuộc sống nơi đây dần thay đổi: có mái nhà để ở, biết làm nương rẫy, con trẻ được học chữ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hành trình đổi thay ấy hiện lên rõ nét qua ký ức của già làng Đinh Nê như một chứng nhân sống của bản làng Arem hôm nay...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9