Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Lộ rõ “kẻ đồng lõa”, tiếp tay cho vụ chiếm đoạt đất đai của bà Mành? (Tiếp theo kì trước)

Bà Dương Thị Mành, một người cao tuổi, ốm yếu bệnh tật, ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai có đơn tố cáo và khởi kiện chị Dương Thanh Hiền lợi dụng tín nhiệm, nhẫn tâm chiếm đoạt toàn bộ tài sản đất, nhà của cô ruột. Hồ sơ giấy chứng thực của UBND xã Phước Thiền có dấu hiệu chứng thực sai lệch(!?)…
+
aa
-

Tin cháu mất nhà

Bà Dương Thị Mành rất ân hận và tự trách bản thân, khi không thông báo cho con trai và họ hàng biết, việc mình bị tai nạn ngã gãy chân, mà lại tin vào Dương Thị Hiền cháu ruột của bà!

Thấy quan hệ của Hiền với bà Mành quá mức thân thiết, bà con hàng xóm báo tin cho anh Nguyễn Trí Thức (con trai bà Mành) đang sống tại TP Hồ Chí Minh biết. Anh Thức không tin nổi, việc cháu ruột lại ra tay cướp đoạt tài sản của cô và càng không thể ngờ người chị họ đã lợi dụng tình thân, tiếp cận mẹ anh khi bà bị gẫy chân, sức khỏe sa sút, tuổi cao, trí nhớ không được minh mẫn... để thực hiện gian mưu.

Bà Mành kể cho con trai nghe toàn bộ gian mưu của chị Hiền, lợi dụng lúc bà ốm đau chăm sóc bà rồi dùng cách li gián quan hệ mẹ con để dễ dàng lừa bà kí vào Di chúc (hình thức) và lấy được 2 sổ đỏ của bà, sau đó lập Giấy chuyển nhượng có nội dung trái pháp luật, nhanh chóng sang tên sổ đỏ, thâu tóm toàn bộ đất đai, nhà cửa, tài sản của bà một cách mau lẹ.

Bà Mành còn nhớ mãi lời của chị Hiền: “Thật ra cháu chỉ đứng trên danh nghĩa giấy thay cô, mới có điều kiện đến nhà chăm sóc, nuôi cô được. Sau này nếu cô chết, cháu còn đứng ra lo tổ chức làm tang, cúng giỗ cho cô, cháu còn giữ lại được nhà cho cô, anh Thức có muốn bán cũng không bán được, để làm nhà thờ cúng tổ tiên, ông bà và cô...”.

nguyễn Trí thức con trai v bà Dương Thị mạnh
Anh Nguyễn Trí Thức con trai bà Mành, được ủy quyền của bà Mành gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí.

Bà Mành nói với con trai, về cảm nhận của mình lúc ấy: “Lúc đó mẹ thấy Hiền thật có tâm, tốt với mẹ quá. Vì đau đớn, chân mổ đến 6 lần, muốn làm gì, đi lại đều phụ thuộc nó, nên mẹ đồng ý những đề nghị nó đưa ra, kể cả giấy tờ nó bảo kí là mẹ kí, chỉ là hình thức thôi”.

Kẽ hở của mưu gian

Bà Mành kể cho anh Thức: “Hiền nó đánh máy làm những văn bản viết sẵn, đem đến nhà bắt mẹ kí tên vào những văn bản đó, thực tình mẹ không biết nội dung viết gì. Bây giờ mẹ ân hận quá, con thay mẹ đi hỏi mọi người ở UBND xã, làm sáng rõ việc này. Hiền nó lấy toàn bộ tài sản, đất nhà của mình. Sau khi cầm đủ tất cả các văn bản, giấy tờ trong tay, nó thường xuyên đến chửi rủa mẹ. Từ tháng 1/2020 đến nay nó không đến, bỏ hẳn không chăm sóc, không thực hiện bất cứ điều gì nó thề thốt với mẹ trước đây”.

Qua những văn bản và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tôi thấy có rất nhiều điểm nghi vấn và khuất tất? Với trình độ của Hiền không thể làm được các văn bản chỉn chu và chặt chẽ như vậy. Rõ ràng đứng sau Hiền, có người tư vấn, tiếp tay và bao che cho hành vi lừa đảo chiểm đoạt đất đai, nhà cửa, tài sản của bà Mành?!.

Được biết, khi có trong tay bản Di chúc và 2 sổ đỏ, chị Hiền đến gặp trực tiếp ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thiền. Cuộc làm việc trên chỉ có hai người, vào ngày 19/8/2019. Những vấn đề thỏa thuận miệng của bà Mành, đã được Hiền và ông Linh, “cải biến phù phép” thành bản Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Mành cho Hiền. Trong giấy chuyển nhượng ghi chuyển nhượng quyền sử dụng 2 thửa đất nêu trên với giá 100 triệu đồng (thực tế 2 thửa đất của bà Mành có giá trị trên 15 tỉ đồng), hai bên tự thỏa thuận, không cần UBND xã chứng kiến. Hai bên đã hiểu rõ, quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lí của việc giao kết hợp đồng này. Hợp đồng có giá trị thực hiện từ thời điểm chứng thực tại UBND xã Phước Thiền... Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số CM 377289 và BR 328486 được giao kết giữa bên A là bà Dương Thị Mành; bên B nhận chuyển nhượng là bà Dương Thanh Hiền. Tại thời điểm chứng thực, các bên tham gia hợp đồng, giao dịch minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình; tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng trước mặt tôi là Nguyễn Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thiền. Số Chứng thực 224/2019, quyển số 03/2019- SCT/HĐ, GD. Phó Chủ tịch UBND xã đã kí tên, đóng dấu Nguyễn Hoàng Linh

Từ đây dấu hiệu của gian mưu hé lộ. Thứ nhất, bà Mành lúc đó bị gãy chân không đi lại được, không đến UBND xã để kí trước mặt ông Linh như nội dung chứng thực. Thứ hai, giá trị 2 thửa đất trên hiện tại khoảng 15 tỉ đồng, không có lí do gì bà Mành phải bán với giá 100 triệu đồng.

Còn bản Di chúc cũng cần làm rõ, Hiền không phải là con của bà Mành để được hưởng di chúc thừa kế. Nếu là đối tượng hưởng thừa kế thì sẽ không có hợp đồng chuyển nhượng 2 thửa đất trên với giá 100 triệu đồng. Mặt khác, đây là tài sản của bà Mành, bà có con trai là anh Nguyễn Trí Thức, thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Anh Thức không có văn bản từ chối quyền thừa kế, do đó phải làm rõ vì sao bà Mành lại tước quyền thừa kế của anh Thức, để kí vào Di chúc có nội dung cho chị Hiền?

Những nghi vấn có căn cứ pháp luật này, chính là nội dung bà Mành có đơn khởi kiện cháu ruột Dương Thanh Hiền, đã lợi dụng tín nhiệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà đất của bà.

Về phía chính quyền xã Phước Thiền, ông Linh, Phó Chủ tịch UBND xã đã chứng thực trong Hợp đồng chuyển nhượng không đúng sự thật. Nhưng Hợp đồng chuyển nhượng này đã được coi là cơ sở pháp lí để chị Hiền chuyển quyền sử dụng đất từ bà Mành sang chị Hiền.

Tiếng kêu của bà Dương Thị Mành, người cao tuổi, bệnh tật, yếu thế, hi vọng sẽ được các cơ quan có thẩm quyền phán xử công minh.

Phan Quang Hưng
Tags: Hợp đồng chuyển nhượng chiếm đoạt đất đai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tranh chấp đất Di chúc

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

20 năm, người cao tuổi trông chờ một kết luận minh bạch

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
20 năm, người cao tuổi trông chờ một kết luận minh bạch

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
20 năm, người cao tuổi trông chờ một kết luận minh bạch

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
20 năm, người cao tuổi trông chờ một kết luận minh bạch

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
20 năm, người cao tuổi trông chờ một kết luận minh bạch

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
20 năm, người cao tuổi trông chờ một kết luận minh bạch

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9