Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Những lời tiên tri thiên tài của Bác

Đầu xuân 1953, Hội đồng Chính phủ họp, giao trách nhiệm cho Bộ Tài chính, do ông Lê Văn Hiến làm Bộ trưởng và Bộ Công thương, do ông Phan Anh làm Bộ trưởng để chuẩn bị tiền, gạo cho cuộc kháng chiến.
+
aa
-

Trong không khí tràn ngập niềm vui trước thắng lợi của chiến dịch Thu Đông 1952, trước khi bế mạc, Bác nhắc ông Phan Anh đọc thơ. Ông Phan Anh vui vẻ đứng dậy đọc mấy vần ca dao và lẩy Kiều: “Con cò lặn lội bờ sông/ Thóc thuế gánh gồng tiếng hát véo von/ Mấy lời Bác dạy sắt son/ Mấy sông cũng lội mấy nguồn cũng qua/ Diệt thù giải phóng quê ta/ Ấy là nghĩa nặng, ấy là tình sâu”.

Mọi người vỗ tay râm ran định ra về, bỗng Bác ra hiệu im lặng và đọc tiếp hai câu Kiều: “Đành lòng chờ đó ít lâu/ Chầy chăng là một năm sau vội gì”. Có người hỏi: “Sang năm có chuyện vui hở Bác?”. Bác đáp: “Để rồi xem!”.

Kì diệu thay lời dự báo ấy không sai. Năm 1954 với thắng lợi Điện Biên Phủ, hoà bình lập lại trên đất nước ta. Nếu chỉ có một lần thôi thì khiến nhiều người bán tín, bán nghi. Nhưng không phải chỉ có thế. Sau đây là những dự báo của Bác ở những mốc lịch sử quan trọng nhất trong hai cuộc trường chinh của dân tộc:

Những lời tiên tri thiên tài của Bác

Đặc san Báo Nhân dân số tháng 5/1985 đã công bố dự báo của Bác từ năm 1941 như sau: Trong quyển hồi kí Những năm tháng không thể nào quên (NXB Quân đội Nhân dân, 1974). Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Trong những đêm đông lạnh, tránh bọn lính dõng đi lùng tại hang Pắc Pó, Bác Hồ đã tiên đoán ngày Cách mạng thành công: 1945 sự nghiệp sẽ hoàn thành”. Đó là câu kết thúc tập Lịch sử Việt Nam diễn ca do Bác làm và được in từ lâu.

Trong sách Từ Nhân dân mà ra (NXB Quân đội Nhân dân, 1984) Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết thêm: “Sau khi Bác viết cuốn Lịch sử Việt Nam diễn ca có ghi thêm: 1945 Việt Nam độc lập, anh em kẻ nói sớm người nói muộn. Bác nghe trao đổi chỉ nói: “Để rồi xem”. Còn người trực tiếp in tập Diễn ca thì viết: “Tôi còn nhớ cuốn Lịch sử Việt Nam tóm tắt viết bằng thơ, người đề rõ: Việt Nam độc lập 1945, chúng tôi thắc mắc không dám đưa in, đưa bản thảo cho Bác xem lại. Xem xong Bác bảo: “Được, có thể in”. Nửa tin nửa ngờ, sau khi in xong tập thứ nhất, chúng tôi đưa cho Bác soát lại, Bác vẫn nhắc như lần trước: “Được, có thể in”.

Trong hồi kí “Bác đến thăm bản tôi”, ông Dương Đại Lâm kể: “Một lần Bác nói chuyện về Hồng quân Liên Xô chống phát xít Đức 1944, Bác bỗng hỏi: “Có ai nhớ cuốn lịch sử nước ta không?”. Nhiều người đồng thanh đáp: “Có, có” và họ nói to: “1945 Việt Nam độc lập”. Người nói tiếp: “Như vậy năm 1945 Việt Nam độc lập mà bây giờ đã cuối năm 1944 rồi còn gì, ta phải chuẩn bị đón thời cơ khởi nghĩa”.

Trong tập hồi ức Bác Hồ những kỉ niệm không quên (NXB Quân đội Nhân dân, 2002), Thượng tướng Phùng Thế Tài kể lại lời tiên tri của Bác về số phận máy bay B52 của Mỹ như sau: “Tôi được Bác gọi đến. Ngay phút đầu Bác đã hỏi về B52. Nét mặt đăm chiêu, Bác nói:

- Sớm muộn đế quốc Mỹ sẽ đưa máy bay B52 đánh vào Hà Nội rồi có thua, nó mới chịu thua... Phải dự kiến hết mọi tình huống càng sớm càng tốt để có thời gian suy nghĩ mà chuẩn bị. Cuối cùng với vẻ mặt trầm ngâm, Bác nói thêm: Chú nhớ là trước khi thua ở Triều Tiên, đế quốc Mỹ đã huỷ diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định sẽ thua, Bác nhìn ra cửa sổ chỉ tay lên bầu trời rồi nói tiếp: “Nhưng nó chỉ thua sau khi thua ở đây (tức ở Hà Nội), vì vậy nhiệm vụ của các chú rất nặng nề”. Cuộc trao đổi trên diễn ra năm 1967. Đúng như lời tiên tri của Người, 5 năm sau, tháng 12/1972, Mỹ ào ạt dùng B52 tấn công vào Hà Nội. Với thế trận chuẩn bị rất chu đáo và bằng sức mạnh của lòng căm thù, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu suốt 12 ngày đêm, hạ 32 máy bay địch trong đó có 23 pháo đài bay B52, bắt sống hàng chục tên giặc lái. Bị thua đau trong cuộc đọ sức chiến lược này, Mỹ buộc phải kí hiệp định Paris năm 1973 và rút quân về nước.

Đặc san báo Nhân Dân số 30/4/1985 viết: “Ngay từ năm 1960 Bác đã báo trước: “Đến năm 1975, miền Nam sẽ được hoàn toàn giải phóng”. Ngày 11/4/2001 tại Trường Đào tạo cán bộ giáo dục Hà Nội, Nhà văn Sơn Tùng nói: “Từ năm 1960 Bác đã nói: Mười lăm năm nữa miền Nam sẽ được hoàn toàn giải phóng” và ngày 30/4/1975, sau 15 năm kể từ 1960 thực tiễn đã chứng minh thiên tài của Người.

Dự báo đúng bởi Bác có trí thông minh của một thiên tài, có sự hiểu biết uyên bác lịch sử nước nhà và Đông Tây kim cổ. Dựa vào triết học Mác xít để phân tích tình hình địch, ta trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao... của thời đại lúc bấy giờ.

Thật hạnh phúc và tự hào biết bao bởi, Tổ quốc ta đã sản sinh một vĩ nhân kiệt xuất - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoàng Hiếu Nghĩa
Tags: Lịch sử Việt Nam Quốc khánh 2/9 Lời tiên tri của Bác

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Vang vọng hào khí Cách mạng Tháng Tám, hướng tới phát triển bền vững ở vùng đất Tây Đô

Khi Việt Nam già đi…

Một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hay những tòa nhà cao tầng. Nó còn được đo bằng cách xã hội ấy đối xử với những người đã dành cả tuổi trẻ để xây dựngvà bảo vệ đất nước. Những người cao tuổi hôm nay đã đi qua chiến tranh, gian khó, những năm tháng lao động nhọc nhằn để nuôi lớn các thế hệ kế tiếp. Họ xứng đáng có một tuổi già bình yên. Và hơn hết, họ xứng đáng được sống trong cảm giác mình vẫn được cần đến.
Vang vọng hào khí Cách mạng Tháng Tám, hướng tới phát triển bền vững ở vùng đất Tây Đô

85 năm “Phụ lão cứu quốc” - Từ lời hiệu triệu đến khát vọng thời đại

Năm 1941, trong bước ngoặt đặc biệt của lịch sử dân tộc, lời hiệu triệu “Phụ lão cứu quốc” không chỉ là một lời kêu gọi mang tính vận động quần chúng, mà là sự xác lập một tư tưởng chiến lược có ý nghĩa lâu dài: Đặt NCT vào vị trí lực lượng chính trị - xã hội trực tiếp gắn với vận mệnh quốc gia...
Vang vọng hào khí Cách mạng Tháng Tám, hướng tới phát triển bền vững ở vùng đất Tây Đô

Nâng cao hơn nữa vai trò của HĐND trong kiểm soát quyền lực ở địa phương

Sáng 28/5, phát biểu tại Hội nghị Hội đồng nhân dân (HĐND) toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà HĐND các cấp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Vang vọng hào khí Cách mạng Tháng Tám, hướng tới phát triển bền vững ở vùng đất Tây Đô

Nghĩa Đồng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất lúa

Nghĩa Đồng đang từng bước đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí và thay đổi phương thức canh tác truyền thống. Trong vụ Xuân năm 2026, mô hình gieo mạ khay, cấy máy được triển khai trên địa bàn xã đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong sản xuất lúa theo hướng hiện đại, bền vững.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9